Có nên tha thứ cho người mẹ đã rời bỏ con trong suốt 23 năm?
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện và xin lời khuyên, vì tôi đang rất bối rối. Gia đình tôi từng hạnh phúc, mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời với 4 anh chị em. Nhưng khi tôi 3 tuổi, mẹ làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần. Mẹ quyết định đi làm ăn xa để kiếm tiền trả nợ, và khi tôi vào mẫu giáo, mẹ đã đi Móng Cái. Ban đầu mẹ về thăm thường xuyên, nhưng sau 5 năm, mẹ không gửi tiền và chỉ còn bố nuôi 4 chị em. Thời gian đó, cuộc sống rất khó khăn, chúng tôi chỉ ăn cháo loãng và cơm độn ngô, sắn.
Tôi vẫn còn bố bên cạnh, người đã làm đủ mọi công việc nặng nhọc để nuôi chị em tôi. Dù vất vả, bố vẫn ngồi bên chén rượu vào đêm. Với tôi, bố là người đàn ông vĩ đại nhất. Thời gian trôi, chị em tôi đã lập gia đình, còn tôi vì hoàn cảnh khó khăn đã quyết định lấy chồng Đài Loan lớn tuổi hơn. Cuộc sống tưởng chừng bình yên, nhưng một ngày, anh trai gọi báo mẹ về thăm. Mẹ gầy gò, già yếu khiến tôi cảm thấy tổn thương. 23 năm không có tình thương của mẹ đã để lại cho tôi nỗi dằn vặt: Tại sao mẹ lại bỏ rơi tôi?
Người mẹ trong ký ức của tôi giờ đây chỉ là một khoảng trống. Mối liên hệ giữa tôi và mẹ không còn thân thương như trước, và tôi không thể hình dung ra gương mặt hay vòng tay của mẹ nữa. Tôi chọn im lặng, vì sợ rằng nếu nói ra, tôi sẽ làm mẹ tổn thương. Mẹ hiện đang sống ở Trung Quốc, đã có chồng và một con gái 10 tuổi, trong khi chưa ly dị với bố tôi. Mẹ vừa về Việt Nam 4 ngày đã vội vã trở lại vì lo cho con bên đó. Tôi không thể hiểu tại sao mẹ lại bỏ rơi 4 chị em tôi để tìm hạnh phúc mới. Mẹ có lẽ đang hạnh phúc với gia đình mới mà quên mất rằng chúng tôi vẫn luôn nhớ thương và khao khát tình mẹ suốt 23 năm qua.
Tôi không trách đứa trẻ đã cướp đi mẹ mình, vì tôi hiểu nó cũng vô tội. Tuy nhiên, tôi không thể tha thứ cho mẹ tôi vì bà đã quá tuyệt tình. Nếu bà còn thể hiện tình thương và gửi thư thăm hỏi, có lẽ tôi đã không hận bà nhiều như bây giờ. Nhưng quá khứ không thể thay đổi, và những sai lầm của bà vẫn ám ảnh tôi. Tôi không thể hình dung ra gương mặt mẹ hiện tại hay vòng tay của bà còn dịu dàng không. Liệu tôi có nên tha thứ cho bà? Nếu là các bạn, có thể nào tha thứ cho một người mẹ như vậy không? Tôi mong nhận được lời khuyên chân thành.





Source: https://afamily.vn/co-nen-tha-thu-cho-nguoi-me-da-bo-roi-con-23-nam-nay-20120111014659867.chn